Thứ Hai Tuần Thánh: Giu-đa và bình nước hoa
- Phút cầu nguyện
- Lượt xem: 2166
Mở màn cho ngày thứ hai thánh, chúng ta cảm thấy khó chịu vì sự giả hình của Giuđa, một môn đệ của Chúa…Giuđa được Chúa Giêsu tin tưởng giao cho chức vụ làm quản lý, tuy nhiên Giuđa theo Chúa, nhưng lòng trí ở xa Chúa.
Cảm nhận Lời Chúa là việc mỗi người lãnh nhận riêng ánh sáng từ Chúa Thánh Thần, bài này chỉ xin chia sẻ một cách hiểu, một trong những đoạn khác thường trong Thánh Kinh.
“MẸ MARIA HẰNG GHI NHỚ TẤT CẢ CÁC ĐIỂU ẤY
"ANH EM HÃY CANH THỨC
ANH EM CHỈ CÓ MỘT THẦY !
“ĐÓ LÀ ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHẤT và ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT
“CỦA XÊDA, TRẢ VỀ XÊDA
“NƯỚC TRỜI NHƯ CHUYỆN MỘT VUA KIA MỞ TIỆC CƯỚI CHO CON MÌNH …