"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời."
Đang có 912 khách và không thành viên đang online
"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời."
"Đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
"Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống".
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
"Ta là dân tộc, là đàn chiên Chúa chăn nuôi"
"Chúng tôi là chứng nhâncác lời đó cùng với Thánh Thần"
Trích sách Tông Đồ Công vụ
"Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng… vinh quang và lời chúc tụng"
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gio-an
"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
"Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con"
"Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
“Ta đã chết, nhưng Ta vẫn sống đến muôn đời”
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gio-an
"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
"Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở"
"Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
"Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
"Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Page 266 of 283