"Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ,
nhưng như một người anh em rất thân mến"
Trích thư thánh Phao-lô Tông đồ gởi cho Philêmon
Đang có 714 khách và không thành viên đang online
"Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ,
nhưng như một người anh em rất thân mến"
Trích thư thánh Phao-lô Tông đồ gởi cho Philêmon
"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta"
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
"Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân,
từ đời nọ trải qua đời kia"
"Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa"
Trích sách Huấn ca
"Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống"
Trích thư gửi tín hữu Do Thái
“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
"Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu,
Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần"
"Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến"
Trích sách tiên tri Isaia
"Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến"
Trích thư gửi tín hữu Do Thái
"Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
"Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian."
"Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ".
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
"Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta"
Trích thư gửi Tín hữu Do Thái
"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
"Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con"
"Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào,
Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy".
Trích sách Khôn Ngoan.
Page 261 of 283