Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: "Áp-ra-ham! " Ông thưa: "Dạ, con đây! " ...
Bài trích sách Sáng thế
Đang có 389 khách và không thành viên đang online
Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: "Áp-ra-ham! " Ông thưa: "Dạ, con đây! " ...
Bài trích sách Sáng thế
Lạy Chúa, đường lối Chúatất cả là yêu thương và thành tín
đối với ai giữ giao ước của Ngài.
Đức Giê-su chịu Xa-tan cám dỗ, và có các thiên sứ hầu hạ Người.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
Nước đó là phép rửa nay cứu thoát anh em.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phê-rô tông đồ.
Sau hồng thuỷ, Thiên Chúa lập giao ước với ông Nô-ê.
Bài trích sách Sáng thế.
Đ.Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.
Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa : Đây là thời Thiên Chúa thi ân.
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Bài trích sách ngôn sứ Giô-en.
Đ.Chính Chúa là nơi con ẩn náu,
khắp bốn bề trổi vang
những khúc ca mừng con được giải thoát.
Chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Ki-tô.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Người mắc bệnh phong hủi, phải ở riêng ra bên ngoài trại.
Bài trích sách Lê-vi.
Đ.Hãy ca ngợi Chúa đi !
Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ.
Ha-lê-lui-a.
Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật.
X Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Page 260 of 262