Hành trình Ngày Thứ 4

CSe MatthewKellyLần lượt trang Web nhà xin giới thiệu một vài tư tưởng thấm nhuần tâm thức Cursillo được phát biểu một cách tuyệt vời qua sách Tái Khám Phá Đạo Công Giáo do Đại Chủng Viện Bùi Chu chuyển từ Anh ngữ bằng một văn thể vừa dễ hiểu vừa đi thẳng vào con tim đọc giả, cho dù người này chưa bao giờ đọc một bài nào khó hơn nhật báo VN.


CSe TOTTừ lâu tôi đã có ý định sẽ viết một bài về vấn đề “ĐÀO TẠO NGƯỜI ĐÀO TẠO” của Giáo Hội Việt Nam, nhưng tôi cứ chần trừ mãi. Mới đầy có hai sự kiện khiến tôi quyết định thực hiện ý định trên. Hai sự kiện đều liên quan tới vấn đề thiếu người được đào tạo để lo việc đào tạo người khác trong Giáo Hội Việt Nam.


CSe NenthanhCurBài chia sẻ của Phó Tế Ben Agustin, Thứ Bảy 2/8/14 tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc ở Orange, California. Thật là một niềm vui được nhìn thấy tất cả các bạn ngày hôm nay. Có một chi tiết không nằm trong tiểu sử của tôi là tôi đã về hưu khoảng một năm rưỡi sau một thập kỷ làm huấn luyện viên cho Viện Thể Dục "24 Hour Fitness". Vì thế, tôi rất thoải mái không chỉ trong đời sống tâm linh mà còn về sức khỏe nữa.


ThayNoi PhucamhoaHội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn chủ đề và đường hướng mục vụ là “Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội” cho năm 2016 này, tiếp nối chủ để và đường hướng mục vụ của 2 năm trước là “Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn thánh hiến” (2015) và “Tân Phúc âm hóa đời sống gia đình” (2014).


Hue introTừ khi Trung Tâm Mục Vụ Huế tổ chức Khóa Cursillo #1 dành cho Tham Dự Viên nam thành công tốt đẹp, tôi cũng như một số chị em Cursillista khác mong chờ Khóa #2 nữ mở để được đi trợ tá. Với lòng trông cậy vào Thầy Chí Thánh, tôi vẫn dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho Huế sớm mở Khóa Cursillo dành cho Tham Dự Viên nữ, ... Và ngày mong đợi đã đến...


TK100aNếu tìm hiểu về nguồn gốc của Chương Trình Thánh Kinh 100 tuần, chúng ta sẽ khám phá ra điều thú vị này: Linh mục Marcel le Dorze thuộc Hội Truyền Giáo Paris Hải Ngoại (M.E.P.) là người đã được Thánh Thần linh ứng để khai sinh ra Chương Trình Thánh Kinh 100 tuần tại giáo xứ nhỏ bé của ngài tại Tokyo (Nhật Bản). Đó là vào năm 1975 là Năm Thánh của Giáo Hội Công Giáo toàn câu,


TaiKhamphaDCGTháng vừa qua, một người bạn thân trong TLĐ tặng cho tôi quyển sách này. Anh nói chỉ có 2 quyển, tặng tôi một quyển. Lẽ ra tôi cũng chưa đọc vì độ này có nhiều việc và nhiều tài liệu phải đọc quá nhưng khi thấy anh bạn cho tôi xem quyển sách của anh, trong đó chằng chịt chữ viết tay, nhiều chỗ tô màu vàng óng, tò mò tôi cũng đọc thử.


CSe DocKTNếu bạn vào bất cứ một nhà thờ nào ở Roma, Paris, London, hay Bruxelles nửa tiếng đồng hồ trước giờ cử hành thánh lễ, bạn sẽ thấy một bầu khí thinh lặng rất thánh thiêng, trong đó có nhiều giáo dân quỳ hay ngồi lần chuỗi hay đọc và suy gẫm Lời Chúa… Nếu bạn vào bất cứ một nhà thờ nào ở Hà Nội, Sài gòn, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ… nửa tiếng đồng hồ trước giờ cử hành thánh lễ, bạn sẽ thấy trong nhà thờ râm ran tiếng đọc Kinh.


CSe DungloThầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng.


60namThachDaTôi muốn nhắc đến 60 năm hồng ân của giáo xứ tôi và của nhiều giáo xứ di cư khác. Vì trong tuần vừa qua tôi nhận được thư mời dự lễ tạ ơn 60 năm của giáo xứ Phong Cốc (Hạt Tây Ninh, giáo phận Phú Cường) là giáo xứ gốc của tôi.


Một sự tình cờ qua buổi họp mặt tân niên, chúng tôi đã có khóa linh thao đầu tiên, đó là đầu năm 2012 do Cha Micae Nguyễn thế Minh linh hướng. Khóa đầu tiên Cha nhận lời mở khóa, yêu cầu phải có từ 8 đến 15 người.


"Thiên Chúa không trả lời ngay lập tức hoặc không đáp lại trực tiếp đối với những lời cầu nguyện của chúng ta, đó là sự đấu tranh để sống đời Kitô hữu”.


Như tựa đề bài viết nầy, tôi chỉ mong ghi lại một vài ký ức về linh mục Ph.X. Nguyễn văn Thuận luôn linh động trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Những ngày tháng có nêu lên trong bài có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng chắc chắn sự việc đã xảy ra, nhất là đã thực sự chi phối những bước đi của đời tôi.


Nói tới Cursillo là nói tới chia sẻ. Chẳng vậy mà Phong trào Cursillo còn được gọi là Phong trào chia sẻ. Thực vậy, sống đạo theo tinh thần Cursillo là sống đạo với tinh thần cộng đồng.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com