Bộ mặt thế gian này đang qua đi
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Đang có 290 khách và không thành viên đang online
Bộ mặt thế gian này đang qua đi
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Dân thành tin tưởng nơi Chúa : họ công bố việc ăn chay
Trích sách Tiên tri Gio-na
"Thân xác anh em là chi thể Chúa Ki-tô."
Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
"Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe".
Trích sách Samuel quyển thứ nhất.
"Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
"Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người".
Trích sách Tiên tri Isaia.
"Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
"Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Ông Áp-ra-ham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái.
Ông Áp-ra-ham đặt tên cho đứa con sinh ra cho ông là I-xa-ác
Bài trich sách Sáng Thế
“Mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nay được tỏ bày.”
Bài trích thơ Thánh Phao-lô Tông đồ gởi tín hữu Rô-ma.
"Nước Đa-vít sẽ tồn tại muôn đời trước mặt Chúa."
Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.
"Thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giử cho tới ngày Chúa đến."
Trích thơ thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gởi tín hữu Tê-xa-lô-ni-ca.
«Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa»
Trích sách Tiên tri I-sa-i-a.
"Chúng ta mong đợi trời mới đất mới."
Trích thư thứ hai của Thánh Phê-rô Tông đồ.
"Hãy dọn đường Chúa"
Trích sách Tiên tri I-sa-i-a.
Page 8 of 71