"Phần rỗi chúng ta gần đến"
Trích thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu thành Rô-ma
Đang có 605 khách và không thành viên đang online
"Phần rỗi chúng ta gần đến"
Trích thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu thành Rô-ma
"Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời."
Trích sách tiên tri I-sa-i-a.
"Họ xức dầu phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en"
Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai
"Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi «Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa»
"Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho"
Trích sách Tiên tri Ma-la-khi
"Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực."
«Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời»
Bài trích sách Ma-ca-bê
"Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa"
Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật
Trích sách Khôn ngoan
"Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời"
"Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây"
Trích sách Huấn ca.
"Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe"
"Khi ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng trận"
Trích sách Xuất Hành
"Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất."
Na-a-man trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa.
Trích sách Các Vua quyển thứ hai
"Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân"
Page 225 of 286