Ultreya Tân Niên 28/02/2015
- Lượt xem: 2081
Theo lịch sinh hoạt, chúng ta sẽ có Ultreya tân niên vào thứ bảy 28/2 (mồng 10 tết) từ 14g30-17g tại TTMV
Đang có 173 khách và không thành viên đang online
Theo lịch sinh hoạt, chúng ta sẽ có Ultreya tân niên vào thứ bảy 28/2 (mồng 10 tết) từ 14g30-17g tại TTMV
Nói đến Nhóm Thân hữu, ta thường nghĩ chỉ có liên hệ với Khối Hậu. Điều này không sai, nhưng chưa đủ, vì Nhóm Thân hữu là đơn vị nòng cốt để phát triển Phong trào, liên quan đến hoạt động của tất cả các Khối.
Có hai phương tiện căn bản giúp tăng trưởng và kiên trì đời sống Kitô hữu trong giai đoạn Hậu Cursillo: đó là Hội Nhóm cho cá nhân, và Ultreya cho cộng đồng.
Là một phần thiết yếu của PT Cursillo chúng ta, cho nên khi đề cập đến Hội Nhóm luôn luôn có nhiều vấn đề để nói. Điều tuyệt vời là chúng ta có rất nhiều tài liệu khá đúng đắn về mọi phương diện của Hội Nhóm.
Trong mỗi khóa Cursillo, trước khi bế mạc, chúng ta đều được mời gọi tham dự buổi Ultreya sắp tới, và nhất là việc thành lập nhóm hay tham gia vào các nhóm đã có sẵn.
TUYỆT VỜI NHÓM AN RÊ PHÚ YÊN.
14g ngày chủ nhật 18-01-2015, nhóm Andre Phú yên họp nhóm định kỳ tại nhà chị Minh Hoàng.
Tất cả là ý Chúa. Xin Chúa giúp cho những đôi vợ chồng gặp muôn vàn nghịch cảnh khó khăn được yên ấm thuận hòa
Chúa yêu con Ngài không bao giờ gửi Thánh Gíá cho bất kỳ ai! Chính tội lỗi con đã làm nên Thánh Gíá!
... mỗi lần gọi cho cô, con được nghe bản nhạc chờ “Thiên Chúa là tình yêu” hay lắm, mai mốt con theo đạo cô đỡ đầu cho con nhé!
Vợ ông là đạo gốc, con trai cũng được rửa tội trước năm 75 khi đã lớn, còn ông kiên quyết không theo đạo, vì còn lo thờ cúng ông bà.
Trong niềm vui với toàn GP được trở lại sinh hoạt bình thường cũng là lúc PT Cursillo SG kết thúc chương trình “Chung tay lan tỏa yêu thương”.
Kế hoạch hành đạo Phong trào Cursillo Sài Gòn
Chương trình ra mắt N33 và buổi sinh hoạt đầu tiên của nhóm, diễn ra vào sáng Chúa nhật 9.6.2019 tại Nhà Nguyện Trung Tâm Mục vụ Sài Gòn với chủ đề “Bình an trong Gian nan”.
Vâng, thưa quý anh chị trong dịp Giáng Sinh này, nơi máng cỏ người người hân hoan mừng vui đón mừng lễ Chúa giáng sinh, nhưng nơi trần thế này có một hài nhi bị bức tử ngay từ trong cung lòng mẹ, một việc có thật trong dịp lễ Giáng Sinh, dù không chứng kiến tận mắt nhưng những gì thuật lại của người lo rửa tội cho em kể lại, trong lòng em nghẹn đắng một nỗi đau, rồi luôn đặt một dấu hỏi giá như??
Lạy Chúa, từ khi rời Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu La Vang về nhà đến nay, con không ngớt lời tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa vì con là một Cursillista được vinh dự đứng trong hàng ngũ của anh chị em Cursillista PT Cursillo Sài Gòn, được về bên Mẹ tham dự Đại Hội Ultreya mừng kỷ niệm 50 năm Phong Trào Cursillo hiện diện ở VN.
Page 6 of 13