Tôi Đi Linh Thao
- Lượt xem: 2270
Một sự tình cờ qua buổi họp mặt tân niên, chúng tôi đã có khóa linh thao đầu tiên, đó là đầu năm 2012 do Cha Micae Nguyễn thế Minh linh hướng. Khóa đầu tiên Cha nhận lời mở khóa, yêu cầu phải có từ 8 đến 15 người.
Đang có 626 khách và không thành viên đang online
Một sự tình cờ qua buổi họp mặt tân niên, chúng tôi đã có khóa linh thao đầu tiên, đó là đầu năm 2012 do Cha Micae Nguyễn thế Minh linh hướng. Khóa đầu tiên Cha nhận lời mở khóa, yêu cầu phải có từ 8 đến 15 người.
"Thiên Chúa không trả lời ngay lập tức hoặc không đáp lại trực tiếp đối với những lời cầu nguyện của chúng ta, đó là sự đấu tranh để sống đời Kitô hữu”.
Như tựa đề bài viết nầy, tôi chỉ mong ghi lại một vài ký ức về linh mục Ph.X. Nguyễn văn Thuận luôn linh động trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Những ngày tháng có nêu lên trong bài có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng chắc chắn sự việc đã xảy ra, nhất là đã thực sự chi phối những bước đi của đời tôi.
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là một thành viên danh dự rất được trọng vọng trong phong trào Cursillo. Ai ai cũng qúy mến ngài như một vị cha hiền của phong trào,
Tạ ơn Chúa, hai Khóa Cursillo #1 và #2 tại giáo phận Phát Diệm đã kết thúc với kết quả thật tuyệt vời, quá sự mong đợi của anh chị em Phong Trào Cursillo Việt Nam.
Nói tới Cursillo là nói tới chia sẻ. Chẳng vậy mà Phong trào Cursillo còn được gọi là Phong trào chia sẻ. Thực vậy, sống đạo theo tinh thần Cursillo là sống đạo với tinh thần cộng đồng.
"Hãy ra khỏi tình trạng thoải mái của mình và can đảm đi tới mọi vùng ngoại biên đang cần được ánh sáng Tin Mừng chiếu soi" (Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 20)
Trong 5 tháng vừa qua, gia đình tôi đang trải qua đau khổ dồn dập. Vào tháng 2.2015, trong dịp Tết, tôi nhận được tin người mợ 70 tuổi bị ung thư máu nặng, cần truyền máu nhiều lần và qua 6 đợt hóa trị tại Mỹ.
Chúng tôi đến bến xe phía Nam thành phố Huế rạng sáng 10/7/2015, sau một ngày một đêm khởi hành từ Bến Xe Miền Đông.
Tiền Cursillo là một tiến trình trong ba giai đoạn của Phong trào Cursillo và cũng là một phần không thể thiếu để tiến đến giai đoạn khóa 3 ngày và hậu Cursillo.
Tôi tên Mác-cô Lương Huỳnh Ngân đi khoá Cursillo năm 2001 tức là được 14 năm nay. Xin cảm tạ Chúa vì cho PT Cursillo SG chúng ta có một cộng đồng Ki-tô rất đặc biệt là quý anh chị đây là các Nhóm Trưởng.
Tôi tên: Têrêsa Nguyễn Thị Kim Chi dự khóa 6 Sài Gòn năm 2012. Tôi xin chia sẻ với quý anh chị vài trải nghiệm của nhóm Anna Đê chúng tôi khi chia sẻ về học đạo trong hội nhóm thân hữu.
Tôi là Phêrô Maria Võ Minh Quang dự khóa #11 SG. Hôm nay tôi được hân hạnh chia sẻ với quý anh chị vài trải nghiệm về Sùng Đạo trong Nhóm Augustinô chúng tôi.
Tôi đến Khóa # 3 BMT 10/6/2015 với trách nhiệm khóa phó. Mới đó mà đã tròn tháng trôi qua kể từ ngày rời khóa. Thế mà đôi lúc, trong tai tôi vẫn còn vang lên tiếng chuông giữ giờ, và vô số những lời đùa cợt quanh tiếng chuông,...
Có anh bạn gởi cho tôi bức thư nhà thông thái Einstein viết cho con gái nhưng khuyên nhiều năm sau, hoặc nhiều thế kỹ sau mới tiết lộ :
Trong dịp mừng NGÀY CỦA CHA năm nay, tôi xin kể lại một đôi hoài niệm về người cha của mình. Ông đã về cùng Thiên Chúa từ hơn hai mươi năm qua.
Page 8 of 13