"Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả."
Trích thư Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
Đang có 579 khách và không thành viên đang online
"Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả."
Trích thư Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt"
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.
Đáp : Lạy Chúa, Chúa nhân hâu và khoan dung.
“Chúng làm cho đất phì nhiêu”
Trích sách Tiên tri Isaia.
"Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa."
Trích thư Thánh Phao-lô tông đổ gửi tín hữu Rô-ma.
"Kìa có người gieo giống đi gieo lúa"
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.
ĐÁP CA: Hạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết quả.
"Này vua người khiêm tốn đến với ngươi"
Trích sách tiên tri Da-ca-ri-a
"Nếu nhờ Thần Trí mà anh em giết được xác thịt, thì anh em sẽ được sống."
Trích thư Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu thành Rô-ma
"Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng"
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu
"Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời."
"Người đến trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa"
Trích sách Các Vua quyển thứ hai.
"Chúng ta chịu mai táng với Ngài nhờ phép rửa, chúng ta phải sống đời sống mới."
Trích thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma
"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đấng với Thầy;
kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy"
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.
"Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời".
"Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ"
Trích sách Tiên tri Giê-rê-mi-a
Page 254 of 288